Hạnh Phúc khi biết quên ...!
Cảm ơn nhé tình yêu luôn bất diệt,
Như chiếc thuyền đưa đến một dòng sông .
Trời đất man man một giải mây hồng...,
Đắp ta hạnh phúc bềnh bồng nổi trôi !
Cho ta đắm đuối dập vùi,
Thơm mùi đầm ấm ngậm ngùi Ly Tao!
Nâng khăn sửa túi dạt dào,
Ngọt ngào ân ái má đào luơng duyên!
Khắp hàng xóm láng giềng khen ngợi,
Anh Chị này hạnh phúc thế thôi .
Uớc gì Em đuợc nửa muời,
Nhà Em hạnh phúc sáng ngời Thiên Cung!
Những bằng hữu chung cùng hảo ý,
Tình thiếp chàng Ngọc Thuý Đan Tâm .
Phải chăng Trời đất lẫn lầm,
Một cơn phẫn nộ nẩy mầm Biệt Ly...!
Tang tành vỡ giấc mộng si,
Tháng năm qua vội nguời đi chẳng về,
Ta tìm khắp nẻo sơn khê,
Nguời đi chẳng để bên lề dấu chân !
Ta như điên dại ngui dần,
Từng cơn rét muớt vạn phần tái tê .
Nguyện cầu thức tỉnh ... cơn mê,
Bỗng nhiên quên nhớ não nề thóang qua ...
Cảm ơn nhé! Một Tình yêu rất lạ,
Xin chắp tay cảm tạ bóng Tình Nhân .
Mãi tìm nhau, dù đau đớn vạn lần,
Không nhớ nổi cũng dâng lòng cảm tạ!
Bỡi tình yêu! xa gần luôn đẹp quá,
Không còn lời diễn tả bóng Giai Nhân,
Tôi chẳng nhớ hay quên dẫu một lần,
Nguồn Hạnh Phúc trào dâng sao khó tả ...
Cảm ơn nhé! Chân tình tha thiết quá,
Nhớ từng lời vất vả lúc chia xa ...!
Nếu còn thở, dẫu đời muôn ngiệt ngã,
Yêu nhau hoài, Tình mộng diễm lệ ... Hoa ..."Forgetmenot" !
July 1 2004