anh có về chiều nay ...
đợi từng giây từng phút
giờ qua giờ chậm thêm
thời gian ơi đủng đỉnh
sao hững hờ ... lắm chi !
ngày một, lại ngày hai
ngày ba sang ngày bốn
Im lìm nào đã hay
Pháo ngoài kia đang nổ
vất vưởng một niềm riêng
chiều đi qua đường cũ
cuối chân trờI xa xa
mây hồng chen trời ngọc
thơm phức nhớ trong lòng
sầu riêng còn sót lại
cuối mùa anh có hay !
bàn tay vờ tay lạnh …
hỡi người tình phương xa
anh có về chiều nay
nhớ giùm em anh nhé
một điện thư thông báo,
(hay điện thoại thông qua)
đừng ! em … lo thêm nữa
ruột gan rối hơn tằm
nhớ anh đêm ác mộng
anh ơi đừng chuyện gì !
chờ anh từng giây, phút
ngó đồng hồ mỗi giây
bóng quốc kỳ phấp phới
lầm tưởng bóng ai đây!
chiều qua chiều em ngóng
mắt đỏ – mỏi mòn trông
người xa người – đâu nỡ
nhiệm vụ đành nén lòng !
em nhớ anh, chờ anh …
đêm rằm trăng không sáng
nước mắt đã nhạt nhòa
anh có về chiều nay ?
July 2nd @ 9:10PM, 2005