chuyện tình của Nhỏ

nhỏ yêu một chàng trai
vào độ giữa tháng hai
hình như ... là mười sáu
lần đầu tay đan tay

nhỏ yêu thật mê say
trang thơ thắm, mộng đầy
pha lê hoa hồng ấy
thắp má đào thơ ngây

nhỏ yêu một ngày đông
áo đỏ - xao xuyến lòng
áo đỏ - về giăng lối
trải thơ màu nhớ, thương

nhỏ yêu ngày nhiều hơn
chợt ... chàng trai khác thường
pha lê hoa hồng ấy
vỡ, thành một dòng sông

nhỏ yêu vẫn còn yêu
nhưng ... chàng trai khác nhiều
không còn như thuở trước
công viên chiều quạnh hiu

nhỏ yêu vẫn còn yêu
nhưng ... chàng trai đổi nhiều
không còn đưa đón nữa
chủ nhật trời buồn thiu

nhỏ yêu nên hoài mơ
tưởng xóa tan mộng hờ
nào ngờ ... tình đầu ấy
chỉ đẹp vào trong thơ

nào ngờ ... chàng trai ấy
yêu nhỏ bằng giấc mơ
nào ngờ ... tình đầu ấy
tháng bảy vào trong thơ !

July 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả