Như Mơ
Tình trong một thoáng như mơ
Lối về hoa cỏ dại khờ lặng im
Vấn vương bước nhỏ chân chim
Đời côi lạc lõng đi tìm vần thơ ...
* * *
Có ngươì hỏi vì sao tình hoài nhớ ?
Biết nói gì tôi phải trả lơì sao ?
Nửa vầng Trăng vẫn mòn mỏi tìm nhau
Giờ còn gì ? trong bầu trời thanh vă‘ng!
Ngày quen nhau, nụ cươì vang tươi thắm
Ai biết gì ? dường như chút luyến thương
Rồi bóng đêm, mang hình bóng vấn vương
Theo vào đơì mặc trơì Đông lạnh giá
Cho tôi về vùng trơì thương ngày đó
Có lá Thu có cơn gió nhẹ lay
Có đôi môi hoa nở giáng ngoan gầy
Đôi mắt ướt linh hồn tôi say đắm ...
11/22/03