Tìm Chi


Tìm chi một giấc mơ hồng

Muộn phiền ảo ảnh vấn lòng tư duy

Khói trầm cung điện theo mây

Màu lam thay tím bọt thay sóng vờn


Tìm chi một bóng mõi mòn

Con tim băng giá sầu mong điệp trùng

Thấy gần nhưng thật mông lung

Người may áo mới chân tung ngựa hồng


Tìm chi thư cũ màu hồng

Ngày xưa nhắn nhủ sẽ không thay lòng

Sông dài sóng vỗ bềnh bồng

Ngưu Lang-Chúc Nữ cũng đành từ ly


Tìm chi một thoáng mơ đầy

Mộng vàng hai đứa vui vầy trăng thanh

Hoa hồng còn thắm son tình

Mà sao hai đứa chỉ tình hoài hương

Nhật Lâm

03/07/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả