Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mai Người Về


Mai người về có nhìn nhau xa lạ?
Nửa kiếp người... hẹn ước hoá chiêm bao
Mai người về xới hồn chôn kẽ đá
Có mủi lòng cho tình đã hư hao.

Mai người về và ta đã đi xa
Gió... gió... gió, nắng tàn phai màu nhớ
Mai người về có nghe lòng bỡ ngỡ
Nắng... nắng... nắng, gió ru mộng nhạt nhoà.

Mai người về tiếp vần thơ bỏ dở
Của những ngày tháng cũ dệt trong mơ
Mai người về hỏi có còn thương nhớ
Khóc cho cuộc tình kết thúc bằng dấu chấm hỏi hững hờ?


MPN./.February 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả