Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gãy Cánh Chim Uyên


Thế là hết!
Đành thôi, không đưa tiễn
Một chuyện tình
đã gãy cánh chim uyên
Nếu không là trăm năm
Cớ sao chung một chiếc thuyền
Hai mạn vỡ chông chênh
tránh sao cho khỏi đắm

Tôi và anh
Hai tinh tú nhỏ nhoi
giữa bầu trời lạ lẫm
Có tìm nhau một đời
cũng chẳng nắm được nhau
Rồi một ngày khi lắng dịu cơn đau
Người sẽ hiểu thế nào là định mệnh

Bao lần hẹn
là bao lần sai điểm đến
Vẫn gánh tình
tôi khập khiễng cưu mang
Và hôm nay...
Bước đã mỏi, sức cũng tàn
Thì thôi nhé!
trả người về vùng mộng mơ ngày cũ


MPN./.June 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả