Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc Lá Mồ Côi


Tháng bảy về chưa, lời xưa còn hẹn
Mây u buồn chuyển thành trận mưa mau
Ta trơ trọi không mảnh dù che ướt
Đành một đời mình đã lạc mất nhau

Bởi không may nên tạo hoá cơ cầu
Cho ta tin yêu tràn trề hy vọng
Rồi một ngày tình theo mưa bong bóng
Rơi xuống đời xoá điểm hẹn chung đôi

Mình mãi là hai chiếc lá mồ côi
Riêng một góc trời nhìn nhau e ngại
Cành mỏng manh nên níu hoài chẳng tới
Tiếc nuối chi hoài cũng chỉ buồn thêm

Đừng ngại ngùng khép chặt cửa con tim
Để bóng đêm về không mang sợ hãi
Và máu yêu thương nhẹ dâng dòng chảy
Theo thời gian dần xoá những vết đau

Chuyến tàu uyên ương chắc không về đâu
Chỉ có tiếng than chìm trong sương lạnh
Gió heo may thổi vào lòng canh cánh
Một nỗi buồn còn chậm bước đi qua


MPN./.May 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả