Chữa Bệnh

Bé nhổ cho anh chiếc gai tình
Chiếc gai ghim buốt tận tâm linh
Anh than đau lắm, xin thoa thuốc
Bé dỗ anh một nụ môi xinh

Bé vá cho anh vết tình sầu
Vết tình hằn cứa tận thẳm sâu
Bao năm anh chữa không lành lặn
Kim yêu thôi để bé giúp khâu

Bé trị cho anh chứng đau tim
Xoa lời ru ắt sẽ dịu êm
Dường như tim đã thôi khắc khoải
Sao anh còn bắt bé trị thêm ?

Bé học làm bác sĩ nhân từ
Chữa cho anh hết bịnh tương tư
Nhỡ pha nhầm thuốc, tiêm nhung nhớ
Anh tương tư bé, anh thiệt hư !!!


03/07/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả