Sinh Nhật

Thưa Mạ !

con sẽ cắm những bông hoa
về công ơn trời biển
da thịt này, máu xương này
tận hiến

một cõi thiêng vô bờ hiện hữu
một nỗi đau trên tất cả nỗi đau
niềm kiêu hãnh ngự trên muôn điều thánh thiện
Mạ đã ban cho hình hài này

năm tháng đã đi qua trên nếp nhăn muôn đời khó nhọc
gánh oằn vai, chồng chất những nhọc nhằn
đêm nghe con trẻ khát sữa
khóc thầm, lệ lăn trên ngực nhăn nheo khô cạn

bàn tay run, quờ quạng
xiết
ghì
truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi cho một đỏ hỏn da thịt non tơ
chút nước cơm thay sữa bú hờ
Mạ nuôi con bằng tình thương vô bờ bến

chập chững đi theo bước chân khó nhọc của Người
con khôn lớn theo những thăng trầm một đời vất vả
con học điều nhân nghĩa trên môi khô cằn nứt nẻ
rút điều tâm từ bầu vú nhăn nheo

nhìn con thơ lớn theo màu bạc tóc
Mạ mỉm cười vui sướng khôn nguôi
con ra đời
trên đôi cánh Mạ hằng mong ước
mấy mươi năm
chẳng thẹn với Người

Hôm nay
những bông hồng đỏ thắm
cắm cho ngày Mạ ban phước cho con
xin tận hiến tấm lòng
đứa-con-chưa-bao-giờ-lớn-dưới-mắt-mẹ-hiền
Mạ nhé !

sn - 03/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả