Yêu Dấu
Yêu dấu
Hãy đi về phiá của đêm
bằng linh hồn lõa thể
với vạn nỗi đam mê
Cõng cuộc tình qua những-giấc-mơ-tôi
Yêu dấu
Em có là hiện thân của lửa ?
hay âm bản của nàng Tellus ? [1]
thì
nụ hôn đêm qua
cùng giọt máu đầu tiên
trên thịt da
vẫn còn ở lại cùng tôi
hôm nay và vạn ngày tới, đang tới
nỗi khát vọng trỗ bông
từ sa mạc người giữa những ngày nắng muộn
chạm vào tôi
nơi phía không cùng !
Yêu dấu
bờ ngực em có là trú xứ ?
cho tôi về ở trọ qua đêm
tắm lại hương thời gian đã cũ
dẫu chỉ một lần
trong em
để thắp lên
một thiên đường đánh mất
tự thuở nàng ném trả lại nhân gian
bằng môi hôn của lửa
nghe chiều rơi mênh mang ...
Tôi sẽ vì em lần nữa
đợi chờ
phép lạ nào
cho
tôi ở
cùng em ?
Thi Cầm
[1] Tellus: Mother Earth or a maternal form of Venus in 13-9 BCE Roman period.