Hiện tại đơn côi
Ngày lại ngày trôi qua nhè nhẹ
Tuần nối tuần cũng bước theo nhau
Tháng tiếp tháng rón chân thật khẽ
Hết năm này lại đến năm sau.
Thời gian sao trôi hoài không nghỉ
Bao năm rồi, em ngỡ hôm qua
Trái tim yêu chôn vùi lý trí
Trỗi bản năng, ranh giới xóa nhòa.
Em cứ ngỡ rằng mình hạnh phúc
Dẫm đạp lên thây những cuộc tình
Rồi một ngày chùn chân ngã gục
Đêm bỗng đen trùm ánh bình minh.
Em đã yêu không hề mệt mỏi
Miệt mài say chẳng nghĩ tương lai
Giờ quanh em chuỗi ngày chờ đợi
Tìm ở đâu hạnh phúc lâu dài?
Dòng ký ức, quay người nhìn lại
Quá khứ trôi nhói buốt không thôi
Còn cuộc sống trong em mãi mãi
Đắm chìm trong hiện tại đơn côi.
3/7/04