Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng Chiều


Thả tóc đi em dưới nắng chiều
Cho vài sợi nhỏ vướng hồn tôi
Để chân ngượng nghịu chầm chậm bước
Khỏi thấy tàn mau giọt nắng chiều

Cười nhẹ cho thêm đẹp nắng chiều
Hoa tình cũng nở trong tim tôi
Để tôi vui với niềm mơ ước
Là giọt nắng chiều ướm đôi môi

Hãy nói thật êm với nắng chiều
Rằng em còn nợ câu hỏi tôi
Một câu hỏi ngớ chưa từng nói
Câu hỏi ngây ngô mỗi buổi chiều

Vẫn biết thời gian tàn nắng chiều
Nhưng hình bóng ấy mãi trong tôi
Con đường nhỏ bé đầy kỉ niệm
Sẽ vấn vương hoài chẳng phai phôi

Em nhớ gì không hỡi nắng chiều
Mai này xa cách có nhớ tôi
Ngày sau xuôi ngược hai trời lạ
Tôi nhớ về em với nắng chiều



2-7-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả