Chiều Hoang Mộng Tím
Ai đi một thuở tình còn thắm
Nhạt mất rồi những đắm đuối xưa
Hồn thơ đã đẫm lệ nhoà
Tóc mơ từng cọng vỡ oà trong mưa
Tình bủa vây chiều hoang mộng tím
Lặng cô phòng gió điểm vai sương
Dáng ai mờ ảo trong gương
Hao gầy nhan sắc tàn hương đợi chờ
Ngày tháng theo tà dương rũ bóng
Nhung nhớ về thả lõng tim đau
Ảo huyền len lỏi chiêm bao
Tưởng người còn đứng bên cầu hẹn xưa
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net