Gửi Lại Cho Người...
Ta gửi lại đây một chút mưa
Nếu người về qua lối mòn xưa
Hãy nhặt cánh hoa cườm hạt nhớ
Của ngày tháng cũ ai đón đưa
Ta gửi lại đây chút nắng vàng
Ghì chặt bóng người chợt về ngang
Nếu lỡ nhớ nhung tràn đê vỡ
Còn xót trong tim giọt nắng tàn
Ta gửi lại đây ngọn gió chiều
Để đón người về trong hắt hiu
Khẽ nâng niu bờ vai cằn cỗi
Đẫm phong sương giờ đã chai nhiều
Ta bước bên đời giấc ngủ say
Bằng những bâng khuâng nặng gót hài
Bỏ lại đây những chiều hò hẹn
Người có về lau mắt tình cay
MPN./.2003