Chơi Vơi Giọt Buồn
Bước chân chim chiều xa mỏi mệt
Bóng hoàng hôn lây lất cuối đường
Ta về chốn cũ bên nương
Dường như nắng đã chở thương đi rồi
Gió mang chút nhớ từ tiềm thức
Áo cỏ xanh nô nức gọi mời
Ai đi giữa những tiếng cười
Ta đi lạc giữa tiếng người còn vang
Lá thu một thuở đâu vàng úa
Trải hồn theo nhung lụa cuộc đời
Ai qua để mộng tình rơi
Ươm mầm trên những chơi vơi đáy lòng
Ký ức nào dư âm gọi mãi
Đem yêu thương về lại cho hồn
Lặng nghe tim héo giọt buồn
Vết xưa kỷ niệm vẫn còn quanh đây
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net