NỖI NIỀM CHIA XA

Tiếng ve kêu như mang nhiều buồn thảm
Cho lòng mình ảm đạm tựa trời đông
Và phượng rơi thắm đỏ rụng đầy sân
Như xác pháo một lần nao đưa tiễn

Để trong em dỡ dang bao ước nguyện
Để cho anh lòng quyện mãi niềm đau
Thế gian buồn khi hai đứa xa nhau
Đời nặng trĩu đôi vai oằn dấu tích

Mình chia xa cho cuộc tình mù mịt
Còn gì đâu anh hỡi một lần yêu
Khi hạ về lòng chỉ thấy cô liêu
Đời phượng vỹ úa sầu trong tê tái

Gói yêu thương nặng sầu trên vai mãi
Khi giọt buồn hoà lẫn giọt mưa tuôn
Để tâm tư trào cuộn như suối nguồn
Theo cơn gió tiếng thở dài buông thả

Để một mai trên gót buồn xa lạ
Chợt nghe lòng hối hả gọi tình lang
Nhưng ngậm ngùi bởi lối mộng vỡ tan
Nghe ký ức miên mang sầu vạn cỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả