KHÔNG CÓ ANH
Không có anh cuộc đời em bay bướm
Chẳng cần lo dậy sớm mí thức khuya
Tai chẳng nghe cái miệng nói tía lia
Ôi êm ả suốt ngày không điếc óc
Không có anh em không cần giả khóc
Miệng tươi cười nên trẻ mãi thích ghê
Không có anh đâu gian dối lời thề
Go market không thèm lo tính toán
Không có anh em đâu cần sửa soạn
Cứ thả giàn ăn uống với shopping
Còn tình yêu cứ buông thả con tim
Ôi thoãi mái ..chung tình chi cho mệt ..
Không có anh em dư sức thưởng nguyệt
Rượu champagne cũng tuyệt cú mèo luôn
Ai bảo anh...là em muốn giải buồn
Em chẳng hận ,chẳng yêu và chẳng nhớ
Ai bảo anh !!!! em đây hoài than thở
Hổng có anh em cũng tỉnh bơ nè
Thèm làm chi câu gian dối lời thề
Em cứ thế ung dung không thèm mộng
Nếu một mai ra đường hai đứa đụng
Thì làm ơn xin tránh né ra xa
Bởi em đây sẽ khỏi phải hít hà
Đau đau lắm...vì em không biết dối
Lida