Tình ca của biển

Hôm nay Jones Beach người đông
Biển xanh mây trắng gió lồng hiu hiu
Kẻ qua người lại dập dìu
Giữa trời lơ lửng cánh diều đang bay

Nỗi lòng chợt đến quanh đây
Em nghe như có vầng mây xám về
Tràn trề sóng biển lê thê
Rong rêu vương vãi bên ghềnh đá reo

Biển sâu chôn một gánh sầu
Riêng em chôn mộng về đâu giữa đời
Yêu thương chuyện của mỗi người
Tình ca của biển chân trời mù xa

Lửng lơ từng vạt Mây qua
Nắng về đốt cháy những toà thiên nhiên
Biển xanh mây trắng một miền
Cát vàng mang nặng nỗi niềm riêng tư

Tận cùng sóng nước bao la
Biển trời hoà hợp cùng ca những ngày
Sóng xô bờ vạt cát lài
Dã tràng lên xuống tháng ngày uổng công

Hoàng hôn chờ đón thái hồng
Phận người chờ đón những vòng trốt xoay
Thương đời mang nỗi u hoài
Trùng khơi biển vẫn tháng ngày sóng xô

Cát vàng trải tận mù xa
Tình ca biển cả sóng xa vỗ về
Gập ghềnh bọt bể lênh đênh
Em nghe như biển gọi tên những chiều....
...................................................
Không gian bay chiếc lá rơi
Thời gian bay mất cuộc đời trăm năm

LONG ISLAND JONES BEACH (JULY 4th)
INDEPENDENCE DAY / 2004 .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả