Kỷ Niệm Buồn
Nước đổ ngoài hiên
mưa thả bóng
Đong đưa ngọn cỏ
gió ru tình
Vào cõi xa xăm
ta tìm kiếm
Khoảng trống bơ vơ
một bóng hình
Còn thắm bờ môi
nụ hôn đầu
Khắc khoải tàn canh
đêm nhớ nhau
Rưng rưng lệ ứa
tim thổn thức
Dật dờ ký ức
mảnh hồn đau
Theo sóng ra khơi
kỷ niệm buồn
Ngập tràn cay đắng
giòng sông tuôn
Đâu mãi nhạt nhoà
khung trời cũ
Lây lất khôn nguôi
vết thương lòng
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net