Mai Đi Rồi
Mai này tôi sẽ phải đi xa
Theo dấu chim bay vượt hải hà
Bỏ lại mùa xuân hoa chưa nở
Bỏ cả tâm hồn vương xót xa
Tôi trở lại vùng trời đơn lẻ
Không còn em rót tiếng mặn mà
Giấc mơ hoang vàng trang sách cũ
Ghi tháng ngày hoài vọng tình xa
Nếu buổi sớm mai sương thắm lạnh
Cõi lòng em thổn thức giọt buồn
Xin nhớ có người còn mong đợi
Dáng em gầy sau những hoàng hôn
Lỡ mưa về đọng trên mi mắt
Hãy dối rằng em khóc cho ai
Để trong tôi tràn dâng nuối tiếc
Một cuộc tình chưa đã vào tay
MPN./.July 04, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net