Trăng Quê
Không quên muà trăng tuổi nhỏ
Con thuyền nhô nhấp trong đêm
Đáy sông nguyệt nằm sáng tỏ
Chèo khua sóng nước vang rền
Cánh đồng chín vàng muôn thuở
Nông dân gánh lúa đường quê
Khói bếp chiều lên xóm nhỏ
Bóng ai nghiêng nón tóc thề
Mồ hôi đổ vào ruộng vỡ
Chày khuya giả gạo, đêm thanh
Ríu rít chim vui sân nhỏ
Luá thơm nuôi sống dân lành
Trăng theo dòng sông thổn thức
Thuyền trôi giữa chốn mênh mông
Hoa trắng em cài mái tóc
Sao đành vội bước qua sông
Còn đâu mùa trăng ngày cũ
Âm thầm ấp ủ ước mơ
Bơ vơ sống đời lử thứ
Trăng quê lòng chẳng phai mờ
04/7/04 8:00 PM