HỐI LỖI
hôm qua khi về muộn
mẹ hỏi con đi đâu
trả lời không được thật
nên cúi mặt đáp lời
con khẽ bảo đi chơi
xe hư nên về muộn
mẹ hơi buồn vì muốn
con gái mình thật hơn
thì thầm mẹ đừng hờn
con nhất thời nói láo
tại người dưng cao ngạo
đã hẹn rồi lại quên
suốt đêm con nằm bên
thoáng nghe trong tiếng thở
mẹ Vẫn đang trăn trở
hay vẫn còn giận con
mưa từng giọt nặng hơn
bất ngờ con bật khóc
những điều mà con học
không phải là dối gian
mẹ đưa tay quàng sang
ngủ Ngon đi con gái
mẹ làm sao giận mãi
khi con biết lỗi rồi
vòng tay ấm mẹ ơi
con nép mình thật sát
cả một đời nhạn lạc
mẹ sống vì con yêu
mẹ ơI thương mẹ nhiều
dầu nhớ người dưng lắm
nhưng con cần hơi ấm
từ mẹ hiền kính yêu
mẹ vẫn cưng con nhiều
dầu con bao nhiêu tuổI
mưa nhỏ Như hạt bụi
hay to như thế nào
mẹ yêu con trước sau
chẳng bao giờ thay đổi
con mai này thay đổi
nhưng mẹ nào đổi thay
giọt sầu rơi đêm nay
hứa với lòng con mãi
con vâng lời mẹ dạy
người ai cười mặc ai
05/07/2004
Ta đợi ai giữa bến đời giông gió
Ta chờ ai giữa bóng -dêm không rõ
Ta nhớ gì khi đỏ mắt tương tư
Phía chân trời người mất dạng hình như ...