Một Lần Nuối Tiếc
Ai biết tình dài được bao lâu
Tưởng mới hôm qua, đã phai màu
Yêu nhau từ độ xanh màu tóc
Hai năm... tình đã bạc mái đầu
Ai biết bây giờ tình phiêu lãng
Trú ở phương nào, chốn bể dâu
Mượn ánh trăng khuya soi đường cũ
Lặng lẽ tìm hoài chẳng thấy đâu
Ta chỉ xin một lần nuối tiếc
Một lần nước mắt chảy đêm thâu
Dẫu biết chia tay là vĩnh biệt
Hẹn thề đâu đủ để buộc nhau
MPN./.June 15, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net