Nói Chi Nữa


Nói chi nữa những nỗi hờn ghê gớm
Để lòng tràn từng đợt sóng trùng khơi
Khi linh hồn .. chầm chậm nỗi bời bời
Nghe rạn nứt từng mảnh tình diễm lệ

Nói chi nữa những nỗi buồn sâu xé
Để tình yêu rời rạc những say mê
Bao đắng cay phút chốc hóa ê-chề
Niềm thuơng nhớ khoác ngôn từ tản-mác

Thôi thì thế, vô tư đời mộc-mạc
Giấu đau thuơng trong tận kín tâm hồn
Ngày lại ngày khi ký ức vùi chôn
Khi tất cả, đời .. trở nên bình dị

Những tháng sống, chớ nên tìm ích kỷ
Nhặt đau thuơng làm du-chuyến đuờng dài
Tự nhủ lòng ..chớ tàn hoại tuơng lai
Đời thuơng tích trăm năm còn lở loét

Hãy gom nhớ tìm thuơng trong hoang huyệt
Khoác môi cuời che cay đắng sau lưng
Nói làm chi những huyền ảo mông lung
Những tuyệt vọng đắm chìm ngày tháng nhớ

Tuy đã yêu, chia tay .. và đau khổ
Những hoài mong nghẹn kín giấc mơ buồn
Tuy nỗi hờn.. ghê gớm mấy dòng tuôn
Nói chi nữa những điều xưa rất thật !
! !

7/4/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả