CHO ĐÁNG ĐỜI TÔI
Cứ việc ngại ngần để rồi không đến nữa
Anh có trách móc gì đâu
Đôi chân em là đôi chân chim sẻ
Cành tre cũng như cành hồng ....
Cứ việc giận hờn để rồi quay bước
Anh sẽ chẳng dỗ dành đâu
Em cứ tung mồi ra câu
Sẽ có bao người đến cắn .....
Chỉ là buồn thôi giữa ngày rất nắng
Không ai đem áo ra phơi
Không ai về chăm dậu cúc
Một hôm thôi đã rã rời
Chỉ là nhớ thôi một ngày mưa rơi
Không em đàn cho ai hát
Rượu ngon nên toàn vị chát
Cháy cổ cho lòng ấm thôi
Ừ thì em cứ việc đùa chơi
Cho đáng đời tôi
Khi bỗng một ngày kia em không thèm tới