Tình ... tự

gai tình
tự
cắm tim - đau

lá mê
say
mắt đổi màu
cô liêu

hoàng hôn
ráng
phủ lệ - chiều

ngang sông
ngân
vọng sáo diều
thiết tha

một ngày - qua - một đêm qua
tròn trăng khuyết bóng
tịch tà lối xưa

một lần - mưa - một đời mưa
giọt nghiêng xoáy giọt
rơi vừa mắt đêm

đèn khêu
ngọn
cắt ruột - mềm

lệ lăn
dòng
vướng môi - êm
ngược dòng

một mùa - đông - mấy mùa đông
run vai nét nhớ
chạnh lòng nét thương

một lần - vương - mấy lần vương
hồ như ngơ ngẩn
bến tương mãi tìm

gai tình
tự
cắm vào tim
càng đau càng đớn
càng ghim chẳng nề


bc - 05/07/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả