em

Thay lời NX :-b

Hồn nhiên ngày hai buổi
Em cắp sách tới trường
Tóc ướp đầy hương bưởi
Làm lòng ta vấn vương

Đôi mắt đen tinh nghịch
Ánh sáng nào lung linh
Vầng trăng trong cổ tích
Lấp lánh soi chúng mình

Môi hé nụ hàm tiếu,
Răng sáng tựa ngọc ngà
Vành môi cong yểu điệu
Nũng nịu hút hồn ta.

Dáng lưng thon eo nhỏ
Lướt từng bước dịu dàng
Làm lòng ta đau khổ
Tim sổ lồng lang thang.

Em là người thiếu nữ
Huyền thoại của một thời
Ta là người lữ thứ
Chỉ ngắm em mà thôi.


5/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả