Kỷ Niệm Một Chuyến Đi
Chiều đi qua Austin
Mưa gió như vô tình
Gợi nỗi sầu sâu lắng
Có nỗi sầu nguyên trinh
Chiều rong chơi SeaWorld
Lòng nhớ thương xa vời
Thuở em tròn mười sáu
Tuổi anh vừa đôi mươi
Nhìn bong bóng biển sâu
Óng ánh những sắc màu
Ước vòng châu cài tóc
Anh kết tặng cô dâu
Màu biển xanh thắm xanh
Hai đứa mơ duyên lành
Lụa là em khoác áo
Áo cưới màu thiên thanh
Anh có là ngư nhân?
Lánh xa cõi hồng trần
Em suốt đời thương nhớ
Đôi mắt buồn xa xăm
Nhìn bong bóng vỡ tan
Tình đôi ta lỡ làng
Mộng mơ là hư ảo
Nên suốt đời thương mang.
San Antonio June 27,04