CHỦ NHẬT TRỜI MƯA

Chẳng phải Denver mưa buồn không dứt
Mà nơi đây chủ nhật lệ đầy sân
Mưa nơi xa hay mưa ở thật gần
Trời tháng bảy mưa ngâu buồn ray rứt

Và những đêm ngậm ngùi anh thao thức
Có nghe lòng thoáng nhớ những ngày mơ
Bao bâng khuâng anh gói ghém chữ chờ
Niềm mong ước trong anh còn tồn tại?

Em..ngày tháng vẫn lạnh lùng tê tái
Vai trĩu buồn gánh nặng chữ tình chung
Bờ môi khô oằn vết nứt tình hồng
Nghe nhung nhớ gọi mời trong đêm vắng

Anh có biết..những đêm buồn thức trắng
Nhìn hạt mưa tí tách giọt sầu thương
Lòng em đây thỗn thức suốt đêm trường
Lòng thầm hỏi mưa buồn hay mắt lệ..


July.05.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả