Hương Phấn Cuộc Tình
Biển sáng ta một mình
Dịu dàng đón bình minh
Lồng ngực căng hít thở
Hương phấn một cuộc tình
Ai cho ta phấn hương
Trang điểm dĩ vãng buồn
Chừng như vừa tìm lại
Chút lẻ sống cho hồn
Mai giòng đời ngược xuôi
Ta xin tạ ơn người
Trái sầu ta đã chín
Người cho ta nụ cười
Muối thấm ngọt bờ môi
Nụ hôn người một thuở
Ta - dã tràng mắc cở
Se cát tình ngất ngây
Biển vắng sương phủ đầy
Hương tình người qua đây
Tim ta như bùng nổ
Tràn ngập bóng hình ai
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net