Ngẩn Ngơ
Ta lại ngẩn ngơ đếm từng ngày
Chỉ vài hôm nữa người sang đây
Chiếc cầu ô thước giăng từng nhịp
Theo sắc cầu vồng quyện mây bay
Nhẹ bước bên đời tim rộn ràng
Niềm vui cùng dư lệ chứa chan
Trái mộng yêu đương xanh màu biếc
Vũng tối tâm tư rực nắng vàng
Ngẩng mặt soi gương kẻ môi son
Đỏ thắm màu tim đón nụ hôn
Một thuở xa người quên trang điểm
Lời êm sưởi ấm dạ héo hon
Mưa về tắm mát phố phường đêm
Không gian sương đọng nhạt ánh đèn
Vỉa hè bụi cát sầu gột rửa
Mai sẽ chan hoà tiếng chân quen
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net