Xuân Về Mấy Độ
Hỏi bên ấy xuân về ngang mấy độ?
Hoa có còn nở rộ lối người qua
Hỏi tình ai còn không những mặn mà?
Thuở hai đứa dìu nhau trong nắng ấm
Ở nơi đây hoa vẫn màu tươi thắm
Dấu yêu đương còn đậm ngõ đi về
Trên cành cây nghe lá nhắc lời thề
Người đã thốt vào ngày ta ly biệt
Đây góc phố thuở đầu ta quen biết
Một ngày mưa rét buốt của cuối đông
Người cho ta tia nắng ấm vào lòng
Ta đã biết dỗi hờn từ dạo đó
Ta khẽ hỏi mơ màng cùng cây cỏ
Hỏi khi nào người sẽ ghé về thăm
Mùa xuân này ở chốn ấy xa xăm
Người có thấy lâng lâng bao nỗi nhớ
MPN./.May 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net