GIỌT BUỒN TRONG MƯA
Chiều nay ngồi ngắm mưa rơi
Chợt nghe thoang thoảng tiếng người phương xa
Lời ai vọng đến thiết tha
Phải chăng gom cả mặn mà gởi trao
Chiều nay trong tiếng mưa rào
Dư âm nỗi nhớ ngọt ngào chùng buông
Cơn mưa phủ kín con đường
Rơi trên mái tóc tình vương đợi chờ
Giọt buồn rớt xuống bơ vơ
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ dấu chân
Tương tư hội ngộ bao lần
Tình yêu cút bắt đếm dần thời gian
Mưa đêm đổ lê dâng tràn
Mây sầu giăng kín ngút ngàn nỗi đau
Dang tay hứng trọn giọt sầu
Để ôm vọng tưởng ngày đầu gặp nhau
July.05.04