Chiều Một Đường

Chiều một đường thênh thang hè phố vắng
Bước chân buồn hạt nắng tắt bên tôi
Bóng hoàng hôn nhẹ xuống cuối chân đồi
Như một bức màn đen vừa khép lại

Chiều một đường tôi đi còn e ngại
Bóng vật vờ cô độc giữa không gian
Hàng cây xanh còn đọng chút nắng vàng
Nghe tiếng gió reo vui cùng khóm lá

Chiều một đường hững hờ người xa lạ
Gót hành trình thâu ngắn bước chân côi
Thời gian không dừng bước phút nghĩ ngơi
Không quay lại chốn xưa từng qua đó

Chiều một đường trời xanh mây lộng gió
Kỷ niệm đầu cất giữ mãi nơi tim
Màu thời gian không xoá nỗi ưu phiền
Đành cất giữ sẻ chia cùng tri kỷ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả