Chôn Kín Nợ Đời
Chẳng lẽ tôi đang lừa dối tôi
Sao nghe đắng chát trong nụ cười
Lời yêu niệm chú như kinh kệ
Mà lòng chất nặng những xa xôi
Vẫn khoác trên vai câu tự vấn
Tình ta đã nhạt mấy thu rồi
Còn dòng ký ức đang hấp hối
Chờ sớm mai từ giã cuộc đời
Bỏ sau lưng thói đời nghiệt ngã
Bóp nghẹt tình từ thuở trong nôi
Câu lương tâm toàn là giả dối
Cuối cùng chỉ đổ lỗi nhau thôi
Đã xa rồi tháng ngày hạnh phúc
Buổi bình minh tươi sáng khắp trời
Chợt thoáng như mây, lời chưa nói
Cuối phố hững hờ còn mãi trôi
Hãy giữ cho nhau câu ly biệt
Nghẹn ngào sẽ thốt ở đầu môi
Nếu không thể một đời chung lối
Gói hành trang chôn kín nợ đời
MPN./.May 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net