Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lạc Lối Về


Đi về đâu giữa mưa đêm tầm tã
Ba ngã đường mỗi ngã một vực sâu
Bước miên man tìm kiếm một nhịp cầu
Đưa ta đến một góc trời thơm mùi hoa cỏ

Tình cho ta những tháng ngày trăn trở
Buồn mãi về đầy ắp mấy ngăn tim
Ta như hạt cát nhỏ lẳng lặng chìm
Trong mưa lũ vẫn cố tìm chân hạnh phúc

Mơ ước hảo huyền ấm lòng một lúc
Cạn bến tình ta chợt tỉnh cơn mê
Lạc giữa đêm đen, đâu lối đi về?
Làm sao hỏi sao trời soi đường dù khoảnh khắc

Đôi khi tự vấn an trong mất mát
Nỗi thương đau đâu chắc chỉ riêng mình
Rồi một ngày sẽ thấy ánh bình minh
Dù vẫn biết, có thể chỉ là cơn mộng ảo


MPN./.May 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả