Ta chẳng mình mong đợi chi ..

Ta chẳng biết mình mong đợi chi
và nó đến
hay không bao giờ đến ?

Ta chẳng biết mình nên vui hay buồn
cười ngượng đấy
- trông tếu làm sao !
đâu nước mắt ! - mình khóc đấy à ?
không! mình đang cười đấy chứ
khóc và cười có lạ chi nhau
một cảm xúc
một đôi châu - treo lơ lửng
một bàn tay đưa le^n vuốt mặt
một ánh nhìn không hiểu vào đâu !

Thôi chết ta rồi, mi ạ!
dường như ngày cũ nghêu ngao
sống lạnh giờ - vô ưu vô ái
cứ dật dờ - chẳng luyến chẳng yêu
không linh cảm, vật vờ - dài dại
chết thật rồi ! dường như ta lại ...ngày tháng kia lũ lượt kéo về

Ta bỗng sợ khi đối diện chính mình
mặt đối mặt tay mừng không dám bắt
bởi ngày xưa xa lạ quá ! ngày nay

Ta đấy ư ? - không làm sao tin được !
- Ừ !
kêu ngạo lắm
- của một thời
chẳng biết đam mê
chẳng thiết tha - chút ngọt ở môi hồng
chẳng lạc thú
- những trận cười gàn gở
chọc phá đời - cho nước mắt dầm chan

Ta đang cười - hay đang khóc đây ?
đến vì ...
- và ở vì ai đây ?

Ta là ai ?
- là ai đây ?

Ta chẳng biết mình đang mong đợi chi
và ... chúng đến
hay không bao giờ đến ?

(và ... chúng thiết
hay không bao giờ thiết? )

và ta đi
hay ở ... - làm gì ?

và ta si
hay dại ...- chỉ vì ?

Monday night - July 5th, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả