Sao không thử nắm một lần hạnh phúc
(tặng chị nhé NMP - CNP)
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
Để biết vui, để biết khóc, biết cười
Tạo hoá ban cho ta kiếp con người
Cả thánh thiện và những gì trần tục.
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
Mắt nhìn nhau thổ lộ hết yêu thương
Nếu yêu nhau, ta bước tiếp con đường
Hay hoang phế, tình yêu thành gỗ mục.
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
Để con tim vui hát khúc tình ca
Để rồi mai dẫu ta có chia xa
Ta sẽ khóc, vơi nỗi đau cùng cực.
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
Sự sống nào ta đã tuột khỏi tay
Đã xa rồi những nhịp đập mê say
Trôi vùn vụt theo tháng ngày buồn bực
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
Hỏi anh hoài mà anh cứ lặng thinh
Cố quên anh, em lẻ bước một mình
Sao không thử nắm một lần hạnh phúc?
6/7/04