Không Có Anh...Em Làm Đẹp Cho Ai ???
Em gom mưa vào đôi bàn tay nhỏ
Chờ anh về trao vội những nụ hôn
Mưa lăn trên môi má em buồn
Bản tình ca như vẫn còn nức nở ....
Không có anh ... ai say men rượu đỏ ?
Say nụ cười lơ lửng nửa chừng Xuân
Áo Hoàng Hoa xin rực rỡ một lần
Cành sim tím rũ mềm hồn thơ hoang !
Em khao khát một vòng ôm thật chặt
Mặc thời gian theo gió cuốn xa vời
Mơ hồ Trăng...mơ hồ em ...mơ hồ gió
Mưa tháng Sáu ....vô tình mờ cả lối !
Không có anh...ai vuốt ve làn tóc rối ?
Lời tự tình rồi sẽ mãi đi hoang
Không có anh ...môi son em bỗng nhạt
Mưa trong lòng ...mưa nhoà phố mênh mang
Không có anh ...em làm đẹp cho ai ???
++ Tặng CC
SaiGon Mưa bay
june 14 04