Nắng Phôi Pha
Nắng về trên lối xưa còn rất khẽ
Mà người đi lặng lẽ chẳng tạ từ
Thời gian vẫn từng nhịp đời buồn tẻ
Nụ cười còn đọng khoé úa tâm tư
Ta muốn gởi cho ai lời tình cuối
Nhưng muộn rồi một thuở ấm bờ môi
Nhạn gãy cánh đường đời đi không trọn
Đành yêu thầm trong tim lạnh đơn côi !
Câu ân ái giờ nhạt nhoà dĩ vãng
Bạc cả màu sợi tóc dấu yêu xưa
Hạnh phúc đi hoang trong đêm vô tận
Là tình yêu hay mặc niệm duyên thừa ?
Mai nắng có theo Người về bến lạ ??
Có cùng Người hong lại kỷ niệm xưa ???
Nắng phôi pha theo chiều nghiêng bóng ngả
Yêu vội vàng ....tình bỗng hoá hư vô !!
Apr 15 04