Bên lề Trái Tim
Đứng bên lề trái tim cô độc
Nhìn em đau ta luống ngậm ngùi
Nghe quặn thắt khi em thổn thức
Giữa tình đời chẳng mấy gì vui
Em thất thểu giữa dòng gian dối
Nhận yêu thương hờ hững của người
Bỏ mặc ta - cuộc tình tù tội
Với tuổi xuân mải lãng đãng trôi
Xuân, hạ, thu, đông vần xoay con tạo
em bước ngang tôi nhịp rất khẽ khàng
ánh mắt em bảo tôi chấp nhận
sự thật cô đơn rất đỗi trái ngang
Em lì lợm cam tâm chấp nhận
đứng bên lề trái tim hững hờ
ta cúi mặt vương đôi giọt đắng
cũng như em ta thật ngu ngơ
Ta chợt ước cái điều ác độc
mong cho em sẽ ngã thật đau
Để ta được nhìn em rưng khóc
trên vai ta mái tóc bạc màu