Cớ Gì Đâu

Cớ gì đâu bối rối
Chỉ... người dưng thôi mà
Cớ gì đâu bước vội
Đường về không mấy xa

Bài thơ tình chưa trọn
Viết cho ai bao lần
Trái tim hồng luống cuống
Chia làm nhiều vách ngăn

Sáng sớm mai thức dậy
Thấy chùm hoa trước nhà
Hoa bên sân người ấy
Chắc đêm về lẻn qua

Kề hoa lên môi thắm
Nghe ước mơ trở mình
Gió tự tình với nắng
Thơm tho trời bình minh

Cớ gì đâu lại thẹn
Ánh mắt kia... nói gì?
Cắn vành môi, bẽn lẽn
Tại... ai trồng cây... si

070604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả