chút tình bỏ quên

Ta cố giấu lại
hay đang nghiệm
chút tình / bỏ quên

Ta ơi, cố nhớ
hay quên
thì người
cũng đã
xóa tên mất rồi ...

Ôi ... nghiệp
ta gieo từ bao thuở
quả gốc gai
- rươm rướm lệ, mi gầy

Sao người chẳng bước qua đây
chẳng còn ngây dại hôn "non" môi mềm
băng đá cũ nhắc nhở bên thềm
cùng hoa lá, hát ru hoài niệm

Ta ơi ...dẫu nhớ dẫu quên
dẫu môi còn nhắc đau rền khắp tim
dẫu trăng lén khóc trong niềm
riêng riêng ... ta giữ tị hiềm chính ta!

July 6th, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả