TÌNH EM .

Tình Em trong anh, long lanh hạt ngọc
Chọn lọc - hiến dâng ,từ thuở ban đầu
Đừng lấy lòng mình đo đạc dài lâu
Bởi vận nước ,sâu hơn thì con gái ...

Thương suối tóc ai xuôi dòng sông chảy
Dọc biển tình chung , trải rộng một đời
Mấy mươi năm tan hợp chẳng đổi dời
Bao cay đắng ...Ươm lòng ra mật ngọt

Ai bảo : Xa mặt thì lòng cũng cách ?
Anh hát tình ta sáng đẹp ngàn thu
Soi từng dấu chân Em đến trại tù
Tiếp hy vọng ...Khiến đời không vô vị ...

Em là cánh sen , trong đầm sen qúy
Ngào ngạt quanh anh, mãi mãi xanh tươi
Trong bão giông, sóng cả giữa bể khơi
Em làm hải - đăng con tàu anh lái

Ôi ! Người mẹ hiền bầy con thơ dại
Gạch nối thời gian theo bước anh đi
Cám ơn Em ! Xin đong trọn nghĩa đầy
Trong túi thơ ... gởi vợ hiền chung thủy !

Tặng hiền nội Lê Ngọc Quế Anh
Nhân ngày Valentine 2002 .
SC.











Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả