Hành Khất


Ở góc phố có mảnh hồn phiêu bạt
Buớc bộ hành thất thiểu tấm thân côi
Đời ưu tư .. thầm lặng lẽ ..trôi trôi
Mây trắng bạt, gió ngàn lành lạnh đổ

Tôi, hành khất là một điều tự khổ
Nhỡ đã yêu nên si lụy cũng đành
Quán gió buồn tôi ngồi núp công danh
Chìa tay trắng xin chút tình làm phuớc

Tôi đói lã .. vẫn thản nhiên từ khuớc
Những khách qua đuờng, những kẻ không quen
Em ở đâu, ta hãy có còn duyên
Trăm ngả rẽ .. sao tôi còn chửa gặp ?

Trời góc phố, nắng lên, chiều xuống thấp
Vẫn chờ em, vẫn hành khất tình em
Em ở đâu, có còn nhớ hay quên
Xưa tháng Bảy tình yêu tôi đã mất ?

Tôi vất vuởng buớc bộ hành đơn độc
Đóng tro tàn bới lại kiếm dư huơng
Mong tình cờ em hiện buớc qua đàng
Cho tôi lại chút tình yêu thánh thiện

Buớc hành khất, tìm em ..tôi uớc nguyện:
Chút nụ cuời chút trìu mến thân yêu
Nếu trăm năm đời tôi ngả bóng chiều
Vẫn hạnh phúc có tình em trọn vẹn !!


7/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả