Sông Cửu THI DU KÝ 2 .

* LỮ HÀNH XUÂN .

Mai vàng nở sáng sân nhà trọ
Ngoảnh ngó trời xanh nhìn én bay
Mây Xuân thong thả qua niên Kỷ
Lữ khách giật mình ... hối hả đi !

California, Tết 2002

* MƯA HẠ .

Dầm cơn mưa Hạ qua phố cổ
Nhìn chiếc dù ai... bỗng nhớ Lan
Thương bài thơ ép hoa phượng đỏ
Chiều qua phà em gửi tặng anh

Bao nhiêu năm bài thơ còn đó
Bấy nhiêu lần phượng nở rồi tàn
Ta không quên vần thơ phượng đỏ
Vào mỗi mùa mưa Hạ phủ giăng ...

Hè nơi đất khách .
SC.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả