Như Là Đơn Giản Vậy
Tôi yêu anh
Nghĩa là yêu mây yêu gió
Yêu đất trời cây cỏ biếc xanh
Tình tôi rất chân thành
Như những suối sông phập phồng tung giòng thác
Sóng trùng dương lắm khi còn lầm lạc
Trở về ghềnh đã bạc trắng tóc xanh
Ánh sao băng tắt vội rất nhanh
Không như tình tôi thắp trước thời tiền cổ
Mở cửa thời gian bằng "big-bang" rất ngộ
Rồi quay cuồng trong vũ trụ yêu đương
Dù cuộc sống có lắm nẻo đường
Nhưng mọi lối đều về tim người ấy
Tôi nguyện làm trang giấy
Dùng ngôn từ để thờ lạy người yêu
Nhắm chặt đôi mắt bé hạt tiêu
Để được nhìn thấy như chưa ai nhìn thấy
Tôi yêu anh
Như là đơn giản vậy
Như chỉ nhìn vào hạnh phúc hôm nay
Là thần tượng hóa những mê say
Của từng khắc
từng giây
còn hiện hữu !