Khi Nỗi Nhớ Bắt đầu

ở ngày là nỗi nhớ
như mây trời mênh mông
bay đi theo cánh gió
tìm nhau trong hư không

ở giữa không và có
là quãng đường chia đôi
là dấu chân dang dở
đang đón từng mưa rơi

ở giữa trái tim nhau
viết thành bài thơ nhỏ
khi nỗi nhớ bắt đầu
hoành hành từng nhịp thở

ở giữa anh và em
tưởng chừng như có thể
bàn chân tìm lối quen
vấp những điều không thể

ở giữa chiều đang đi
em buồn như tượng gỗ
ai hát bài Biệt Ly
sầu thêm dâng thác đổ

theo chiều lên nỗi nhớ
về phía anh thật đầy
anh ơi! bài thơ nhỏ
có lời tình đang bay!

July 06, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả