TÀN CANH GỐI MỘNG
Đêm nghe tiéng nhớ gọi hồn
Tâm tư trầm lắng sầu thương ngập tràn
Tàn đêm gối mộng hỏi han
Hắt hiu nỗi nhớ ngập tràn niềm đau
Anh giờ lạc lõng nơi đâu
Tiếng yêu anh gọi nỗi sầu em mang
Bởi đành ngăn lối sang ngang
Phương ni em lắm bẽ bàng người ơi
Tiếng yêu cay đắng một đời
Tiếng thương vụn vỡ bên trời mù xa
Nhặt khoan chi tiếng thiết tha
Nụ hôn ,hơi ấm nhạt nhoà còn đâu
Gối hồng đẫm mãi giọt châu
Tàn cơn ước mộng tình ngâu trở mình
Em vì hai chữ trung trinh
Vùi chôn quá khứ bóng hình người thương
July.06.04